"Âm Mưu Giết Chóc Của Lão Kỹ Sư: Kế Hoạch Tàn Ác Bị Đánh Bại Bởi Trí Nhớ 'Phản Bội' Và Hậu Quả Đau Thương"
Vào tháng 11 năm 2002, cảnh sát Bỉ công bố một vụ án giết người kỳ lạ, trong đó nạn nhân Louis Dethy, 79 tuổi, cũng chính là hung thủ. Ông kỹ sư về hưu này có mối thâm thù với gia đình sau khi vợ phát hiện ông nuôi nhân tình và quyết định ly hôn, cùng các con bỏ đi. Tất cả 14 con và 37 cháu của ông đều từ chối nhận ông, khiến ông sống trong hận thù và trách móc. Ngay cả mẹ ruột cũng xa cách và để lại quyền thừa kế cho một cô cháu gái, làm ông càng phẫn uất. Cuối cùng, Louis đã biến căn nhà thành bẫy chết người, quyết tâm trả thù gia đình.
Sau nhiều tuần chuẩn bị, ông lão căm hận đã đặt nhiều cạm bẫy chết người trong căn nhà gần thị trấn Charlerois. Ông giấu súng ngắn khắp nơi, kết nối với dây cước, chỉ cần chạm vào là súng sẽ khai hỏa. Ông cẩn thận ghi lại vị trí từng cái bẫy, chờ đợi những kẻ đã làm hại mình đến sống ở đó để trả thù. Tuy nhiên, trong lúc nấu ăn, ông đã vô tình kích hoạt một cạm bẫy và bị bắn chết. Khi cảnh sát đến, họ ban đầu nghĩ đó là tự sát, cho đến khi một nhân viên vô tình trúng bẫy và phát hiện ra kế hoạch tàn bạo của ông.
Chính quyền địa phương đã phải cử đội gỡ bom đến để giải quyết 20 chiếc bẫy mà Louis đã đặt. Sau 3 tuần, họ thành công trong việc vô hiệu hóa 19 chiếc, chỉ còn một chiếc không tìm ra. Cảnh sát cho rằng Louis đã tử nạn trước khi kịp đặt chiếc bẫy cuối cùng. Lòng hận thù đã khiến ông phải trả giá bằng tính mạng vì chính kế hoạch độc ác của mình.





Source: https://afamily.vn/dat-bay-tinh-vi-dinh-giet-chet-ca-nha-de-rua-han-lao-ky-su-ngo-dau-bi-tri-nho-phan-boi-va-ruoc-ket-cuc-bi-tham-20180313172006168.chn